Quảng Ngãi: Tổ chức Lễ truy điệu Nhà thơ Tế Hanh
(Cadn.com.vn) - Cùng với lễ truy điệu Nhà thơ Tế Hanh được tổ chức tại Hà Nội, sáng 19-7, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức lễ truy điệu nhà thơ Tế Hanh, là người con và là nhà thơ rất mực yêu quý của quê hương núi Ấn- sông Trà.
Tham dự buổi lễ truy điệu nhà thơ Tế Hanh có ông Phạm Đình Khối, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Minh Toàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo H. Bình Sơn, xã Bình Dương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi và TP Quảng Ngãi; đông đảo hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi cùng bạn bè thân hữu, những người yêu mến nhà thơ Tế Hanh.
Nhà thơ Thanh Thảo- Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam- Phó Ban Lễ tang nhà thơ Tế Hanh đọc điếu văn vĩnh biệt nhà thơ Tế Hanh với tên gọi “Vẫn miên man trò chuyện với dòng sông”. Nhà thơ Thanh Thảo đã ôn lại lần cuối cùng nhà thơ Tế Hanh trở lại quê hương Quảng Ngãi trong bộ phim chân dung về nhà thơ “Nhớ con sông quê hương”; nêu bật tính cách, chất thơ của Tế Hanh: Tế Hanh rất hiền hậu và đặc biệt khiêm nhường. Thơ Tế Hanh hồn nhiên, trong trẻo, đôn hậu như tâm hồn người dân Quảng Ngãi, người dân Việt
Đó là một “dòng thơ tự hát”, là tiếng lòng mộc mạc của người dân quê chèo lưới Bình Sơn suốt đời lam lũ cực nhọc trên sóng nước “Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới/Nước bao vây cách biển nửa ngày sông”. Tế Hanh đã đến với cách mạng mộc mạc như cách mà ông đến với Thơ. Thơ ông vẫn miên man trò chuyện với dòng sông cuộc đời...
Sau lễ mặc niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, H. Bình Sơn, xã Bình Dương, các sở, ban, ngành của tỉnh và TP Quảng Ngãi, hội viên Hội VHNT tỉnh và những người yêu thơ, yêu mến nhà thơ Tế Hanh đã dâng vòng hoa, thắp hương tưởng niệm, vĩnh biệt nhà thơ Tế Hanh.
Nguyễn Đăng Lâm